Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1225 - Em Cười

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thầm yêu ngày ấy bởi em cười
Em hứa yêu tôi nhập cuộc chơi
Biển động cồn cào mùa gió chướng
Tình tôi ướp mặn giấc mơ đời.

12 - 4 - 2013*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Em Cười (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Em Cười Cho Lá Thu Bay… (PHẠM KHANG)
  • Em Cuối Cùng Cũng Đã Nhận Ra (Ngoisaotamdi)
  • Em Cười Gieo Hạt Nắng (Nguyễn Hoàng)
  • Em Cười Và Em Khóc (Vũ Thanh Hoa)
  • Em Cười,em Nói (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Lý Giải
  • Vịnh Ả Điếm
  • Anh Đi, Em Chẳng Còn Nghe Nhạc Tình
  • Khóc Đi Mưa (4)
  • Phố Buồn Đơn Côi
  • Khi Cuộc Sống Phân Vai Cuộc Đời
  • Đừng Hỏi Vì Sao Em Yêu Anh
  • 446 - Thành Công
  • Đâu Thấy
  • 916 - Tôi Và Thơ (I)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Đan
  • Thế Sử
  • Nguyên Ðỗ
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
©2026 - CungThuGian.com