Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1157 - Lời Vàng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Lời vàng em để lại đây
Trời đông ấm áp nắng đầy vườn thơ

Dẫu ngàn xa cách mây mờ
Anh em như thể ruột rà, tình thâm

Cảm chung một tiếng tơ đồng
Tặng thơ chia sẻ
Sáng trong tâm hồn.

21 - 12 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Lối Vắng !! (GiotNho)
  • Lối Vàng Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Lời Vàng Trên Đá Hoa Cương (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • Đảng Hiện Nguyên Hình
  • Phân Minh
  • Gọi Mẹ Ngày Vu Lan
  • Chỉ Là Ảo Mộng
  • Ai Về Miền Quê Tôi Nhắn
  • Trải Sương Mù
  • Nàng Hỏi Nếu Em Là. ; Chàng Đáp.
  • Thảo Dã Xuân Tình
  • Tình Là Gì ?
  • Tiếng Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
  • Bảo Giạng
©2025 - CungThuGian.com