Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Thu về nắng tỏa Trúc Lâm quang
Thắp sáng tâm linh khởi đức ngàn
Chói lọi tình ca say nghiệp lớn
Tâm vàng trí tuệ kết vinh quang.
13 - 10 - 2012*
Thắp sáng tâm linh khởi đức ngàn
Chói lọi tình ca say nghiệp lớn
Tâm vàng trí tuệ kết vinh quang.
13 - 10 - 2012*
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Ánh Sáng (Đặng Ngọc Ngận)
- Ánh Sáng Bên Kia (Đan Dương)
- Ánh Sáng Bình Minh (TRẦN THỊ THUỶ)
- Ánh Sáng Cho Đời (Tiểu Minh Ngọc)
- Ánh Sáng Của Ngọn Đèn Nào (Mr.Smile)
- Ánh Sáng Của Những Ngôi Sao Hờ Hững (Mr.Smile)
- Ánh Sáng Giáng Sinh (Tiểu Minh Ngọc)
- Ánh Sáng Không Đến Với Những Đứa Trẻ Ở Gầm Cầu (Đặng Hoàng Vũ)
- Ánh Sáng Mùa Xuân (Trần Đức Phổ)
- Ánh Sáng Paris (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
- Chập Chờn 2
- Cà Phê Đắng
- Tình Nhạt Phai
- Góc Trời 2
- Tình Thơ
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1160)
- Trăng
- Chào Xuân. Bấc Lạnh Tan Rồi Đón Nắng Sang. Xuân Về Cảnh Đẹp Én Chàng Ràng. Làng Quê Rực Rở Hoa Hồng Thắm. Phố Thị Tưng Bừng Lắm Cúc Vàng. Thiên Hạ Trầm Trồ Bên Huệ Trắng. Người Người Khen Ngợi Những C
- Bên Giếng Cổ Có Cô Thôn Nữ
- Gìa Gỉa Lú!