Yêu Đất Nước

Tác giả: Dung Nguyên

Yêu Đất Nước tôi yêu từng con suối .
Chảy âm thầm quanh vách núi giữa rừng hoang.
Mang nước về tận những dãy ruộng bậc thang.
Hòa mồ hôi vẽ nên bức tranh màu rực rỡ.

Yêu Đất Nước tôi yêu mùa hoa Đào nở.
Và nhánh Mai vàng mang hơi thở của mùa xuân.
Dù mỗi lần Tết đến lòng bất chợt bâng khuâng .
Nhìn tóc Mẹ trắng dần theo năm tháng.

Yêu Đất Nước tôi yêu tà áo dài duyên dáng.
Ôm vai gầy dưới vành nón lá che nghiêng.
Má ửng hồng nụ cười tươi tắn hồn nhiên .
Nhan sắc Việt khiến bao kẻ chìm trong thôi miên mộng ảo.

Yêu Đất Nước tôi yêu từng cụm đảo.
Tít tận khơi xa loang đỏ máu những anh hùng.
Xuân rồi đông sóng cứ nối tiếp chập chùng.
Thịt của Mẹ giữa nghìn trùng xa cách .

Yêu Đất Nước tôi yêu manh áo rách .
Những mảnh đời còn nghèo đói lang thang.
Biết khi nào ta có thể hiên ngang.
Tự vỗ ngực xưng danh là : cường quốc ?

( Dung Nguyên 30.12. 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized