Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yên Lặng Nhìn Người Hạnh Phúc

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

in mãi tên người trong tôi

Nhìn mà lòng tôi không khỏi rối bời

Từng giây từng phút cứ trôi

Nụ cười ánh mắt lòng tôi rã rời

Một đời một kiếp nhớ thôi

Chúc thầm người mãi bên ai suốt đời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Tây Nguyên (Tứ Tuyệt)
  • Vọng Bà Nà
  • Vỗ Lưng Trời Hư Không 1
  • Người Phụ Nữ Trong Thơ
  • Đông
  • Anh Sẽ Dẫn Em Đến Lối Yêu Thương
  • Tình Buồn
  • Tình Vương Vấn
  • Mẹ Tôi Vừa Chết Đêm Qua
  • Trung-việt Tình Son Đậm Đà!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
©2026 - CungThuGian.com