Xuân Về Nhớ Mẹ

Tác giả: Đông Hòa

Sáng nay thấy dáng mai vàng
Nhớ mẹ lặng lẽ ngắm bầu mây trôi
Thân con ở chốn xa xôi
Nhìn trời giọt thảm chợt rơi vắng dài
Nhớ ngày thơ bé trên tay
Từng đêm mẹ thức miệt mài ru êm
Mong rằng con sẽ lớn lên
Mang thân giúp nước giữ yên quê làng
Nhưng đời sau lại đa mang
Thân con biệt xứ ngút ngàn nơi xa
Đếm đà mấy chục năm qua
Nỗi lòng con nặng thiết tha nhớ người
Rồi nay lại đến ba mươi
Mùa xuân lạc xứ khóc cười không nguôi
Nhớ mẹ dạ héo nào tươi
Nhìn hoa ngày tết con lười chẳng chưng
Ngày xưa năm ấy bánh chưng
Đêm dài mẹ nấu bên vườn suốt thâu
Cho con cái tết muôn màu
Với xuân vui vẻ xôn xao xóm làng
Để rồi chữ hiếu lưng mang
Tháng ngày con phải ly tan không về
Hôm nay tâm dạ ngẫn ngơ
Con mong nhớ mẹ giấc mơ vọng tìm

18.04.06
Chưa phân loại
Uncategorized