Xuân Về Nhớ Cha

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

.

XUÂN VỀ NHỚ CHA

Bạc đầu vẫn nỗi ầu ơ
Nhớ ngày xa vắng ấu thơ…rõ kỳ.
Lần ngực cha để mò ty
Để rồi thiêm thiếp ngủ khì suốt đêm.
.
Mơ màng trong giấc ru êm
Quạt mo phe phẩy gió mềm tay đưa.
Trăng luồn song cửa màn thưa
Ổ rơm nồng ấm say sưa tay quàng.
.
Giấc mơ óng ánh sắc vàng
Đồng quê bông lúa ngỡ ngàng hạt vương
Chiều tà khói tỏa màn sương
Ngõ nhà dõi mắt cuối đường ngóng cha.
.
Mưa chiều rắc trắng trời hoa
Củ khoai nghĩa xóm, dúm cà lẽ quê
Bao ngày từ biệt ra đi
Cha về chin suối con ghi tạc lòng
.
Đêm nằm ngửa mặt lặng trông
Quàng tay lần ngực..còn không những ngày
Một vùng khói tỏa giăng bay
Tuổi thơ neo giấc mơ say lại về.

Hôm nay đằm giấc ngủ mê
Ấu thơ một thuở dầm dề tóc sương.
Tạc công dìu dắt chặng đường
Thành tâm con thắp kính hương phụng thờ.

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized