Xuân, Phu Thê

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Xuân, Phu Thê

Xuân về phố nhỏ nắng chan hoà
Lạnh lẽo sầu đông những đã qua
Ấm áp xua đi mầu tuyết giá
Nồng nàn ngọt thắm mãi tình nhà

Chàng đem tàn úa theo mây gió
Ta nhủ muôn hoa hé nụ ngà
Rạo rực lòng đây còn vướng mộng
Vườn trong rộn gọi tiếng chim ca

Duyên lành một phận hỏi trời xa
Đã mấy mươi năm chẳng nhạt nhoà
Tóc bạc sương xao ai tránh được?
Môi hồng mơn mởn thủa đã xưa

Đông đi xuân đến ấy muôn kiếp
Tiếc nuối cần chi phải suýt xoa
Mặc kệ trần đời nhân có quả
Ta chàng phúc hưởng tuổi quên già

ĐTH Nhã Vy 04.04.2028
Chưa phân loại
Uncategorized