Xuân Này Chẳng Gặp Nhau

Tác giả: Lê Đức

Mong quay lại những khi chiều tan học
Ngắm em chơi và núp dưới hàng cây
Kỉ niệm giờ tôi nhớ lại tháng ngày
Ôi thời đó thanh xuân ta đẹp quá
Mong quay lại những khi chiều lạnh giá
Buổi sớm đông tôi bước trước đến trường
Tôi rất vui bước nhịp bước trên nương
Trên thân thể khoác lên tà áo ấm

Có những buổi bầu trời mưa lấm tấm
Em với tôi cùng đứng trú dưới hiên
Tôi thấy em dáng có vẻ rất hiền
Áo dài trắng cứ bay hoài theo gió

Rồi hôm đó tôi kề bên hỏi nhỏ:
"Yến em ơi em có chịu làm duyên?"
Em mỉm cười tôi chút hết ưu phiền
Em nói có thế là tôi đã rõ

Mùa xuân đến yến anh bay đầy ngỏ
Tiếng pháo vui rộn rã khắp phố phường
Xuân đã về rộn ở khắp trên nương
Người con gái bắt đầu qua nhà mới
Ai ai nấy đều vui và phấn khởi
Buổi tiệc mừng anh nói chẳng nên lời

Xuân đang về kỉ niệm cũ chưa vơi
Nhắc tới chuyện buồn làm chi em hỡi
Lên xe nhé kẻo nhanh lên ảnh đợi
Mùa xuân này thôi nhé chẳng gặp nhau
Chưa phân loại
Uncategorized