Xuân Chớm Đỉnh Tây Nguyên

Tác giả: Hồn Biển

XUÂN
CHỚM
ĐỈNH
TÂY NGUYÊN

"Chúa chỉ cho tôi con đường sống,
Chúa sẽ đổ tràn đầy hân hoan vì sự hiện diện của Chúa".
(TV 16,11)


Én liệng thinh không đỉnh vọng Xuân
Đăk-Bla trở lạnh đáy buông ngân
Đông màn bắt bóng ai còn mỏi
Lộng khởi nhịp tim Gió Thánh Ân.


Non ngần Mắt Mẹ thắm Măng Đen
Kinh Thượng anh em sắc áo nghèo
Trỗi tiếng cồng thương xao dạ mến
Dậy hồn chiêng cảm bật câu khen.


Chớm Xuân lá thở khí yêu thương
Một chốn đời xưa trải diệu thường
Vươn trỗi thông xanh lòng đất đỏ
Cùng nhân loại hướng sống an khương.


Xuân xanh lũng cỏ suối ngàn sâu
Chia sớt anh em tiếng nguyện cầu
Hoa nở văn minh hương đức ái
Cây đơm Sủng lộc giữa đêm thâu.


Hồn Biển
Phương Nghĩa Kontum
21/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized