Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Buồn

Tác giả: TamMuội

Xuân Buồn

Mới đó thềm hiên Kỷ Hợi về
Mai vàng cúc trắng há nào mê
Xôn xao thuở nọ chưng xanh đợi
Chán nản thời nay pháo đỏ chê
Tuổi đã không màng khay mức kẹo
Đời thôi chẳng muốn bánh phu thê
Xuân sang lạc lõng buồn vô hạn
Trống vắng tâm hồn nét ủ ê.

January 11, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Xuân Buồn (Nguyễn Tâm)
  • Xuân Buồn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xuân Buồn (Nguyễn Quang Long)
  • Xuân Buồn (Nguyenthitehat)
  • Xuân Buồn (MHKBKJB)
  • Xuân Buồn (Bạch Vân Nam)
  • Xuân Buồn (Việt Dương Nhân)
  • Xuân Buồn ! (Việt Dương Nhân)
  • Xuân Buồn!!! (VUHUNGVIET & NGỌC THUỴ)
Thơ bạn muốn xem
  • Qua Ngỏ Nhà Em...
  • Bài Ca Đêm Và Câu Chuyện Vụn Vặt Về Nguôn Sáng
  • Tìm Đạo
  • Đêm Bơ Vơ
  • Mây Trắng 3
  • Lẫn Lộn
  • Em Có Mặt Trên Net Ảo Và Lung Lạc Con Mouse
  • Chân Tình
  • ++ Tình Buồn ++
  • 490 - Cháu Về Giữa Ngày Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
  • Trì Điên
  • Nhã Trang
  • Thanh Lưu
  • Ngô Hoàng Anh
  • Tho Thi
  • Sgecstasy
  • Cobeyeutho
©2025 - CungThuGian.com