Xử Án

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

XỬ ÁN
(Song thất lục bát xử vụ - Kêu oan)

Phiên tòa xử tiếp vì khiếu nại
Anh chồng oan trái bảo vợ hư
Vợ nghe liền nổi cơn nư
Hai quan đường lục hình như xử nhầm

Chồng liền nổi giận bầm gan ruột
Giữa chốn công đường nuốt không trôi
Thì ra mọi chuyện trên đời
Không hề đơn giản rối bời tâm can

Phen này thật sự gian nan đó
Trước giai nhân quan có xiêu lòng
Đây là căn bệnh đèo bòng
Đời đời thủa thủa xử không xong à

Nể tình mắt ướt mà cong rứa
Xử thắng cho em hứa sao đây
Phu quân, quan phủ cùng vây
Lựa lời gói ghém đậy vào cho xuôi

Tính đi tính lại trôi không kín
Mất lòng mà được chín công minh
Cả đôi cho nếm cực hình
Cho chừa khiếu kiện bực mình quan đây.

Nguyễn Thái Cơ 18/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized