Xoay Xoay

Tác giả: Thân Trọng Lệ Uyên

Còn đó nỗi buồn tôi
xoay xoay chốc bồi hồi
theo cánh hoa sao nhỏ
rơi trên ngọn gió đùa

Nỗi buồn, văng tung toé
nhặt lại làm trò chơi
xếp lại chấc thành đống
đếm theo thời gian trôi

Nỗi buồn nào vô nghĩa
vẫn cứ xóay từng hồi
nghiêng vai nghễnh đầu ngó
như thách thức cuộc chơi

Nỗi buồn nào có khi
vời vợi, vời vợi bay
khiểng chân hất tung cao
mong không rơi xuống tay

Nỗi buồn nào đọng lại
ôi xanh xao mắt ngài
ôi nụ cười khập khễnh
theo em, em có hay


ttlu
02.28.2007
Chưa phân loại
Uncategorized