Xin Em Cứ Đẹp Một Đời Hoa

Tác giả: Vũ Kim Thanh

Tôi rất cảm thông cuộc đời em
Người em viễn xứ bấy lâu quen
Khát vọng trái tim tình yêu dấu
Với những bể dâu chuyện sách đèn

Tôi rất thương em… thương bao la…
Hằng đêm thêu dệt mộng nhân hòa
Kỷ niệm đậm đà vườn thơ ấy
Nẩy nụ lan tràn thành rừng hoa

Tôi khóc thực lòng khi chia xa
Đau buồn như trái đất băng hà
Hữu tình chua xót thêm dòng lệ
Bao giờ giông tố mới lê qua

Xin em cứ đẹp một đời hoa
Tình em tôi giữ chẳng phôi pha
Em buồn… mưa gió… Tôi khổ lắm
Đành giấu giọt sầu vào thơ ca

Xin em cứ đẹp một đời hoa
Cứ vui như vũ điệu Rumba
Cứ viết tình thơ dù đôi ngã
Đừng giống Trăng vơi nét ngọc ngà

Xin em cứ đẹp một đời hoa
Ác mộng muôn trùng cũng sẽ qua
Đất trời vẫn thắm hồng đôi má
Sao sáng đêm nay hay lệ sa ?

Vũ Kim Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized