Đếm Lá Thu Buồn

Tác giả: Quang Nguyễn

Chiều về bóng nhuộm thân cây
Sân trường nắng mượt đỏ hây má đào
Lá rơi nối nhịp xôn xao
Hòa âm chim hót ngọt ngào thu sang
Im lìm ngõ vắng nắng tàn
Mắt buồn vời vợi nhớ hàng cây xưa
Tan trường anh đứng dưới mưa
Chờ người con gái che đưa về nhà
Ấy mà suốt mấy năm qua
Em không trở lại lối xa thu chờ
Thấy ai áo trắng xa mờ
Tưởng rằng em đến viết thơ vội vàng
Vì sao anh lại vội vàng
Vì sao anh mãi giữ nàng thu ca
Vì sao em nỡ đi xa
Vì sao em để chỉ ta với sầu
Chiều nay nhặt lá thu đầu
Hồn anh còn đọng năm nào thu xưa
Thu nào lem ướt chiều mưa
Hay em hờn dỗi cho vừa lòng anh
Tìm em những bước đường quanh
Chỉ nghe tiếng lá âm thanh thu buồn.
Chiều nay nhặt lá thu đầu
Đếm bao nhiêu lá, u sầu bấy nhiêu.
Chưa phân loại
Uncategorized