Xin Đừng Yêu Em

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Xin Đừng Yêu Em

Khi em biết mối tình anh câm lặng
Cứ hoang hoải theo em những đêm dài
Em ước gì con tim mình đập khẽ
Để một lần được cảm nhận tình yêu

Nhưng con tim nào đâu biết nói
Vẫn vô tư say giấc mộng đời
Vẫn êm đềm cửa đóng then cài
Vô tình quên tình anh ngoài cửa

Khi em biết mối tình anh lặng lẽ
Dõi theo em những tháng ngày dài
Thì anh ơi xin đừng yêu em nhé
Xin hãy tìm một bóng dáng xinh yêu

Người cho anh bình yên một bến đỗ
Người cho anh ấm áp tuổi xế chiều
Thế là đủ hạnh phúc buổi hoàng hôn
Thì xin hãy quên em đi anh nhé

Lưu Nhã Vy 20.09.19
Chưa phân loại
Uncategorized