Xin Đừng Ôm Em !

Tác giả: Dung Nguyên

Thuyền tình em đã ra khơi .
Xin đừng ôm nữa anh ơi ! hết rồi .
Bao năm yêu phải thằng tồi .
Sống trong uất hận đứng ngồi chẳng yên .

Trường Sa không giữ vẹn nguyên .
Đảo em anh cướp , hàn huyên nỗi gì ?
Hôm nay vác cái mặt lì .
Qua đây đổi giọng , thấy kì làm sao !

Thà rằng chơi kiểu : mầy - tao .
Lương tâm không thẹn , đâm dao trúng người .
Còn hơn lơi lả nói cười .
Mà trong ác độc gấp mười ....Bạch Tinh ! ( Bạch Cốt Tinh )

Lẽ nào em mãi làm thinh .
Để anh lạm dụng coi khinh suốt đời .
Người khôn phải biết thức thời .
Hiểu ra quy luật : ý trời thuộc Dân .

Sống mà chỉ biết vinh thân .
Đam mê ngu muội lâng lâng ái tình .
Ô danh ghi lại tên mình .
Cháu con xa lạ ngó nhìn mộ bia .

( Dung Nguyên 19.7.2015 )
Chưa phân loại
Uncategorized