Vương Miền Ký Ức

Tác giả: Nguyễn Quang Long

TÌNH nay đã phai màu nhung nhớ
XƯA ước thề ai lỡ vội buông
NHƯ người khách lạ qua đường
NƯỚC sông cuộn chảy lời thương xa rời

XUÔI bến lạ lả lơi trông ngóng
DÒNG thời gian lắng đọng tim này
CÒN đâu giây phút mê say
ĐÂY miền kí ức những ngày mới yêu

KỶ vật đã trao điều mộng ước
NIỆM tình này ta bước chung đôi
ĐEM mầm yêu ủ xanh chồi
HONG vàng nỗi nhớ bờ môi ngọt ngào

NẮNG dần xuống chênh chao biển gọi
CHIỀU thẫn thờ đau nhói niềm mong
TÌNH XƯA NHƯ NƯỚC XUÔI DÒNG
CÒN ĐÂY KỶ NIỆM ĐEM HONG NẮNG CHIỀU.

HD ngày 16 tháng 11 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized