Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vườn Thơ

Tác giả: TamMuội

Vườn Thơ
(TNBC - Ngũ Độ Thanh)

Rực rỡ đào viên điểm ánh hồng
Hương làn khói quyện giữa trời đông
Gieo từ kết nghĩa êm đềm biển
Giữ luật đan tình lả lướt sông
Dẫu ảnh cơ bần hay bác học
Dù em khá giả hoặc nhà nông
Hoà niêm gép vận vần thơ trải
Vẫy mực loang mầu chẳng sắc không.

February 20, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Vườn Thơ (Thiết Dương)
  • Vườn Thơ (Thiên Ân)
  • Vườn Thơ (Lê Thành)
  • Vườn Thơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vườn Thơ (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Vườn Thơ Ảo (Như Phương)
  • Vườn Thơ Khép Ngõ (Phan Cát Linh)
  • Vườn Thơ Nhung Nhớ (Khánh Quỳnh)
  • Vườn Thơ Nỗi Nhớ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Vườn Thơ Tình Bạn (Dương Lam[vophubong])
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Nói
  • Sắc Hạ Lòng
  • Chiều Và Em
  • Niềm Đau Cuối Trời
  • Anh Minh Cuộc Đời.
  • Nghiêng Ngả Quê Hương
  • An Lành
  • Cái Con Chìa Vôi
  • Hãy Chỉ Mơ Thôi!
  • Một Lời 8
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
©2026 - CungThuGian.com