Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vườn Hoang

Tác giả: Daocongdien

VƯỜN HOANG

hái mãi hoa kiểng tặng người
lòng tôi mỗi ngày héo úa
vườn hoang mấy tiếng chim tươi
cũng bỏ về trời trưa nọ

tôi ngồi xòe tay rị mọ
đếm hoài chẳng gặp mùi hương
trên cành sót con nhện gió
giăng tơ bắt chút vô thường

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ tương tự
  • Vườn Hoang (Minh Tường)
  • Vườn Hoang (Thiên Ân)
  • Vườn Hoang (Nguyễn Bính)
  • Vườn Hoang2 (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Loài Hoa Trắng
  • Phố Thiên Thanh
  • Vườn Tình Ái Của Đôi Ta
  • Thước Đo Cuộc Đời
  • Một Kiếp Người
  • Tình Vỡ Tan Rồi (*)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 901.
  • Bóng Mờ
  • Bóng
  • Cơn Giông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
©2026 - CungThuGian.com