Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vu Vơ Một Mình

Tác giả: Dương Hồng Anh

Một mình
gói lại vu vơ.
Gửi vào dĩ vãng
hững hờ
lãng quên.
Trả buồn về cõi
không tện.
Trả nhớ cho gió
để quên
mưa sầu....!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Thơ Mang Trong Ba Lô.
  • Ra Đi
  • Sắc Hoa Sim
  • Ác Mộng Đời Con
  • Nhớ Cố Hương
  • Hãy Quên Đi
  • Vô Đề
  • Nhớ !
  • Phố Không Đợi !
  • Lâu Đài Trên Cát
Thơ tương tự
  • Vu Vơ Một Chút Dỗi Hờn (Băng Nguyệt)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Thoáng Ân Tình
  • Hạt Trăng Lạc Đường
  • Em Bây Giờ... Có Lẽ Đã Khác Xưa
  • Cho Mình
  • Giả Dụ
  • Quen Và Lạ
  • Nhận Quà Xuân
  • Bí Mật Trái Tim Anh
  • Lời Buồn Tháng Tư
  • Buồn Vui Cuộc Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
©2026 - CungThuGian.com