Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vốn Của Đời Riêng

Tác giả: Vương Đức Lệ

Vốn của đời riêng mấy vạn ngày?
Một thời trẻ dại lỡ vung tay!
Giật mình tỉnh lại-còn bao nả?
Túi rách, năm tàn vãi đó đây!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hồ Xuân Hương
  • Giấc Trưa
  • Gặt Bão
  • Một Cõi Người
  • Chút Bẽ Bàng
  • Khoa Học
  • Bốn Câu Buổi Sáng
  • Nước Mắt Người Tình
  • Trách Kinh Kha
  • Cúc
Thơ bạn muốn xem
  • Em Là Tất Cả...
  • Mối Tình Đầu !
  • Việt Nam Đã Mất Trắng
  • Trân Qúy Ii
  • Đời Của Mẹ.
  • Một Kiếp Này Thôi
  • Sầu Non Nước
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1073)
  • Mình Yêu Nhau
  • * Tiềm Thức Không Ngủ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
  • Phạm Thanh Hà
  • Khói
  • Đặng Lệ Khánh
  • Hoàng Anh
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
©2026 - CungThuGian.com