Vợ Lính

Tác giả: Đào Anh

Họa thơ " Minh Chiến "

(Họa)
Anh ơi!
Nơi phương xa anh yên tâm vững bước
Ở quê nhà đã có em lo,
Thương em rồi anh giữ gìn sức khỏe
Tiền tuyến nơi xa em ngóng tin vui

Cho dù!
Dẫu nơi này em vẫn hằng mong ước
Anh trở về bên cạnh mẹ con em
Để đứa con thơ chưa một lần biết mặt
Gọi tiếng cha ơi cho thỏa nhớ thương.

Nhưng anh đừng lo bởi vì em vợ lính
Cũng kiên cường chẳng kém anh đâu
Đất nước cần anh nơi tuyến đầu khói lửa
Hậu phương em lo vun đắp quê hương.

Vậy nên!
Anh cứ đi đi hoàn thành nghĩa vụ
Đất nước bình yên mai ta lại gần nhau
Đào Anh
Chưa phân loại
Uncategorized