Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Đề Khúc Thứ Sáu

Tác giả: Miên Du

Trăng lạnh chìm trong đáy bể khơi
Sông dài ôm núi đá chơi vơi
Bóng trăng mờ dấu chân trên cát
Sông núi gối đầu, thương nhớ ơi!

(CA 06/10/02)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mưa Vẫn Ngậm Ngùi Rơi!
  • Ngại Ngần
  • Ngậm Ngùi
  • Đừng Theo
  • Ta Với Người Dù Cách Núi Sông
  • Góc Nhớ
  • Sáo Sậu Sang Sông
  • Người Em Bùi Thị .....
  • Lời Yêu
  • Giấc Mê
Thơ bạn muốn xem
  • Mười Năm Gặp Lại
  • Biển Chiều
  • Nghề Của Tôi
  • Vọng Lời Mẹ Ru
  • Chẳng Nói Năng
  • Mưa Rơi
  • Thấy Cảnh Đời Xót Xa
  • Ngồi Ngó 3
  • Ngày Dịu Dàng
  • Xã Nghèo - Xã Đảo...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
  • Thắng Dê
  • Lê Minh Liên Thanh Thơ
  • Kiên Tâm
  • Dũng Nguyên
  • Phạm Bảo Hải
  • Điền Phong ( Sarika Nguyễn )
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
©2026 - CungThuGian.com