Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Cảm ( Namkau)

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

VÔ CẢM ( NAMKAU)

Thân gió
Co bóp xâu xé mây mảng mảng
Cần xót thương lại chẳng một ai

Chung quanh một sàng vô cảm
Nước mắt rơi.

2/1/2020
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Vô Cảm (Hồng Dương)
  • Vô Cảm (Nguyễn Lâm)
  • Vô Cảm (Quang Nguyễn)
  • Vô Cảm (Hoài Niệm)
  • Vô Cảm (Cảnh Ngọc)
  • Vô Cảm (Lê Cảnh Tiến)
  • Vô Cảm (Nguyên Hữu)
  • Vô Cảm (Vũ Nguyên)
  • Vô Cảm (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Đơn
  • Bến Cô Liêu
  • Cơn Mưa Quá Khứ
  • Ta Và Em (6)
  • Kiếp Này
  • Bến Đợi
  • Qua Cơn Giông
  • Như Khi Ta Bóc Trần Cuộc Sống Của Mình
  • Ca Dao (112)
  • Khi Lỗ Trắng Và Lỗ Đen Trùng Nhau Về Mặt Kích Thước Hạt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
©2025 - CungThuGian.com