Viết Cho Những Gì Đã Xẩy Ra Trong Ngày 21/7-2019 Và Để Có Được Ngày Hôm Nay 12/10-2019

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Cứ ngỡ tưởng đã rời xa nhân thế
Để đi về một thế giới bình yên
Để đi về một thế giới thần tiên
Chẳng phải gánh những bộn bề cuộc sống

Cứ ngỡ tưởng có vách ngăn khoảng trống
Và nghìn trùng vĩnh viễn chẳng còn chung
Anh bước tiếp chẳng có em đi cùng
Và con mình quên dần câu gọi Mẹ

Em ra đi thì nhẹ nhàng gọn lẹ
Anh ở lại trong nỗi nhớ xót xa
Phải chăm lo đàn con với cửa nhà
Rồi cuộc sống chắc sẽ nhiều thay đổi

Cứ nghĩ tới em thấy mình có lỗi
Nếu thật sự phải vĩnh viễn rời xa
Nếu thật sự trời bắt phải thành ma
Thì tội lắm những người còn ở lại

Nhưng Chúa thương.... vẫn còn em hiện tại
Và con mình vẫn còn Mẹ ở bên
Tạ ơn Ngài cứu con chẳng bỏ quên
Cho sống tiếp vai trò làm Vợ-Mẹ

Cám ơn những Ai cho tôi xài ké
Máu trong người để tôi được hồi sinh
Cám ơn bác sĩ cứu Tôi tận tình
Để tôi được về lại là chính mình

Để lại được xum vầy bên gia đình
Bên người thân họ hàng và bè bạn
Viết tới sáng lời thơ cũng chẳng cạn
Lòng biết ơn chân thành của chính Tôi ❤

KTP (12/10-2019)
Chưa phân loại
Uncategorized