Viễn Du

Tác giả: Vi Thông

Đi vào rồi lại đi ra
Đi lên ,di xuống ,đi qua phận người
Đi,về bốn phía cuộc đời
Buồn,vui như gió bên trời vi vu

Đi vào trong nỗi tương tư
Tưởng như quên lãng,tưởng như đợi chờ
Hoàng hôn bóng một con đò
Chở bao cơn mộng sang bờ xa xôi

Đi vòng qua những cuộc chơi
Dạo quanh mê lộ một thời lao xao
Đi vào trong giấc chiêm bao
Thèm giơ tay mỏi vẫy chào tình nhân

Đường nào cũng phải dấn thân
Tôi ơi ! sao lại ngại ngần bước chân ?
Thôi thì dừng nỗi phân vân
Cứ vui mà bước nẻo trần viễn du



vithong
Chưa phân loại
Uncategorized