Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Sao Khùng

Tác giả: Bùi Giáng

Vì yêu dấu quá Nàng thơ
Với em vô tận nên ngơ ngẩn buồn
Thần tiên Thánh Phật bao dung
Hiểu lòng tôi lắm - tôi khùng vì thơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Mọi Điên
  • Lời Sơn Nữ
  • Em Đi Iii
  • Từ Giã
  • Tý Út Vui
  • Lúc Ngoảnh Lại
  • Mộng
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười Ba)
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười)
  • Cọp Beo Và Hoàng Hậu
Thơ bạn muốn xem
  • Vịnh Hàn Tín
  • Chung Một Nỗi Đau
  • Tình Mộng
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (27)...
  • * Vài Câu Gởi Thanh-binh Duong V2 *
  • Em Là Mãi Mãi Đôi Mình Có Nhau
  • Buồn Ơi!
  • Họ Không Về Nữa
  • Hãy Quên Em Nhé..
  • Nhớ Em!!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
©2026 - CungThuGian.com