Vì Môi Sinh, Dân Chủ, Tự Do

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Hãy đứng lên quê hương lầm than
Cùng bên nhau người dân kết đoàn
Tay nắm tay đấu tranh đổi mới
Cho tự do dân chủ muôn nơi

Nước non này thuộc về chúng ta
Từ lâu rồi thừa hưởng ông cha
Nay cháu con quyết gìn giữ lấy
Giương ngọn cờ tổ quốc tung bay

Chút máu xương nào ai nề chi
Như bao đời lịch sử đã ghi
Lòng yêu nước luôn luôn chiến thắng
Đánh tan tành thế lực ngoại xâm

Không ai thể kiềm kẹp dân ta
Tình mến thương sông núi đậm đà
Niềm quyết tâm lo non nước sạch
Cho cuộc đời vững tiến siêu thăng

Ta là chủ vùng trời biển này
Ta có quyền đất đá cỏ cây ...
Không thể để môi trường huỷ hoại
Hay bị người bịt mắt trói tay !

Hãy vùng lên hỡi đồng bào ơi
Vì nước non thế hệ muôn đời
Vì quê hương những quyền dân chủ
Để bao người được sống tự do !

CT
Chưa phân loại
Uncategorized