Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Mệt Mỏi Nên Học Bài Không Thuộc

Tác giả: Bùi Giáng

Vì buồn rầu nên làm thơ không ra
Vì phiền muộn nên trái bom không nổ
Vì trắng da nên brigitte không già
Vì nàng da trắng nên ta
Nhớ nàng như thể phận ta da vàng
Đầu đuôi thơ viết lộn hàng
Hóa ra nét chữ lên đàng quẩn quanh

(Văn, Sài Gòn)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Mọi Điên
  • Lời Sơn Nữ
  • Em Đi Iii
  • Từ Giã
  • Tý Út Vui
  • Lúc Ngoảnh Lại
  • Mộng
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười Ba)
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười)
  • Cọp Beo Và Hoàng Hậu
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Già Lãng Du.
  • Đêm Thịnh Long
  • Gốc Đa Buồn
  • Về Với Điện Biên
  • Để Đời Cho Nhau
  • Em Đã Nghe Những Gì, Em Nhỉ?
  • Mẹ Tôi
  • Điên Dại
  • Đừng Tìm Em Ở Đám Đông
  • Trái Tim Người - Ở Lại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
  • Tĩnh An
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
©2026 - CungThuGian.com