Vết Thương Lòng Lại Nhói Đau 30/4

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Nỗi đau này ai thấu hiểu hay chăng ?
Sự mất mát bao người đang gánh chịu
Việt Công ăn mừng xem là thành tựu
Chiến được Miền Nam " thống nhất " một nhà ?

30 tháng 4 trong mắt chúng ta
Ngày mất NƯỚC ôi đau lòng nhức nhối
Miền Nam được gì sau cuộc đánh đổi
Hòn Ngọc Viễn Đông hỏi nay còn không?

Sự phồn vinh một thời nay đổ sông
Thay vào đó một Miền Nam mục rữa
Sài Gòn đổi tên cũng chẳng còn nữa
Văn hóa suy đồi kinh tế thoái suy

Dân tình đang sống là an hay nguy ?
Hỏi được gì " thống nhất " Việt Nam ơi!
Chỉ thấy Đất Nước đang bị múc xơi
45 năm mùa xuân của Đảng

Các người làm gì khi là nền tảng ??
Trụ cột nước nhà trọng trách giang sơn
Đã làm gì khiến đất nước tệ hơn?
Tham nhũng lọc lừa cướp bóc hại dân

Đã làm gì cho các bậc tiền nhân
Đổ xương máu để giữ gìn lãnh thổ
Thử hỏi xem các người còn xấu hổ
Hay trơ chẽn mặt dày như hiện nay.......

Ôi nỗi đau! Càng nặng thêm từng ngày
Biết khi nào mới vứt bỏ được đây
Mong một ngày lật đổ được bọn bây
Chúng đã sống hàng chục năm bền bỉ ?

KTP ( 30/4-2020)
Chưa phân loại
Uncategorized