Về Với Thu Đi

Tác giả: Lê Gia Hoài

Gió sang mùa anh nhớ lắm em ơi
Tà áo mỏng tinh khôi về qua ngõ
Trước mùa thu lòng anh như bỏ ngỏ
Câu yêu thương cháy đỏ sắc mây chiều.

Về đi em cho lòng bớt hoang liêu
Nghe anh nói lời yêu thêm lần nữa
Đừng ngại ngần thu và anh xin hứa
Câu yêu thương không chia nửa bao giờ.

Về đây em anh nối lại giấc mơ
Đã tan biến ở trong em mùa cũ
Hạ qua rồi bóng hoàng hôn buông rủ
Nhắc chi em thu lại xót xa lòng.

Bình minh lên em có thấy vui không
Khi thu đến nắng rực hồng thương nhớ
Giọt sương tan heo may về trăn trở
Nỗi lòng em bỏ giở cuối trời mây.

Viết cho em câu thơ tình nồng say
Anh ước mong ngày mai em về tới
Hòa cùng anh trong niềm yêu vời vợi
Say hương tình trên đường mới thênh thang.

Lê Gia Hoài

MÙA THU MỚI

Nắng vẫn vàng trên phố nhỏ em qua
Mùa thu đã vương trên tà áo lụa
Gió hun hút ngập ngừng len cánh cửa
Anh có buồn có chợt nhớ em không?

Lặng qua đây xao xác lá bồn chồn
Khung trời nhớ hoàng hôn về bến đợi
Đã biền biệt trôi xa rồi tầm với
Ánh mắt buồn vẫn vời vợi khôn nguôi.

Anh có thương kỉ niệm cháy ngậm ngùi
Còn đượm mãi niềm vui từng ấp ủ
Sao có thể gọi nhau là ngày cũ
Ngọn heo về vần vũ cả mùa thương.

Bước ngang qua để kí ức vô thường
Từng cơn sóng cứ dường như chẳng lặng
Ánh nguyệt rũ phía ngàn xa thức trắng
Biển nỗi lòng dằng dặc níu phôi phai.

Giấc mơ xưa trăn trở những u hoài
Chia hai nẻo tương lai giờ ngược lối
Chỉ còn lại một mùa yêu rất vội
Giấu hương thầm trên đường mới thênh thang.

Hoàng Hôn Đỏ
Chưa phân loại
Uncategorized