Về Thôi Cỏ Lấm Bụi Đường

Tác giả: Nguyên Thoại

Về thôi

Về thôi cỏ lấm bụi đường
Gió sương nào đượm gió sương quê nhà
Bờ tre ruộng lúa chan hòa
Vẫn chừa lối cỏ mặn mà nẻo chung

Về thôi cánh nhạn rưng rưng
Muôn trùng cách biệt muôn trùng xót xa
Vườn xưa rộn lá cùng hoa
Nghiêng đôi cánh nhỏ mà sa nỗi niềm

Về thôi gánh trĩu ưu phiền
Sầu riêng ai hiểu sầu riêng chia cùng
Gừng cay muối mặn đã từng
Gặp nhau xin chớ ngập ngừng ai ơi

Về thôi còn mấy trong đời
Một lời ước hẹn một trời dấu yêu
Bên nhau sớm nắng mưa chiều
Mà nghe tim gõ nhịp đều luyếnthương

31/01/2013
Nguyên Thoại
Chưa phân loại
Uncategorized