Về Quả Đất

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Thượng đế đấy Ngài là cha muôn vật
Nghĩ cho sâu Ngài cũng chẳng hiền từ
Trong hỗn lọan biến nên luồng trật tự
Mọi sinh linh quanh quẩn khối cuồng quay

Vũ trụ này tạo thành muôn tinh tú
Dòng sông Ngân chảy mãi biết đâu bờ ?
Quả địa cầu thực sự bến mộng mơ
Như hạt cát giữa vòm không to rộng

Ở nơi đây là nhà bao sinh vật
Từ li ti nhỏ bé chẳng thấy hình
Đến to lớn như bầy Khủng Long kia
Chỉ tồn tại trong một thời niên đại

Bao sinh vật bao hình bao trạng thái
Sống nhờ nhau chẳng biết có thương nhau ?
Đàn nai nhai dẫm nát đám cỏ nhàu
Sau đó lại làm mồi ngon sư tử
Sư tử chết miếng ăn bầy quạ đói
Quạ tử rồi thân xác bón cỏ cây...

Vòng lẩn quẩn muôn ngàn đời vẫn vậy
Giữ quân bình sự sống cả triệu năm
Khiến nhìn xa trái đất một màu xanh
Đẹp lộng lẫy như một viên ngọc bích

Căn nhà ấy tưởng chừng như hoàn mỹ
Nhưng thật ra cũng có lắm vấn đề
Nào động đất nào sóng thần núi lửa
Nào băng sơn chảy mãi chẳng lạnh ngưng ?
Nào hạn hán lũ lụt một số vùng
Làm quả đất không phải nơi dễ sống ...

Thêm vào đó giữa con người thù nghịch
Vẫn đánh nhau không biết thưở nào cùng
Với đầy đủ kiểu ngựa xe gươm giáo
Càng hiện đại chiến tranh càng ghê gớm
Giết triệu người tích tắc chỉ vài giây !

Ấy chưa kể môi sinh bị tàn phá
Do loài người lấn đất huỷ cỏ cây
Khai thác loạn làm thành miền trơ trọi
Màu xanh đẹp biến nên màu u tối
Bến trời mơ cũng chỉ được một thời ?

Quy luật đó là sinh thành trụ diệt
Có điều gì vĩnh cửu tựa thiên thu ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized