Về Lại Quê Xưa

Tác giả: Ngọc Sang

Chuyến xe đưa tôi về nơi đất mẹ
Đường quanh co nơi lối cũ thân quen
Xa phố thị với cuộc sống bon chen
Đầy khổ cực sang hèn trong tầm với

Lũy tre xanh đầu làng đang đón đợi
Tiếng ve rền trong nắng mới bình minh
Qua dòng kênh thấp thoáng một mái đình
Và cây đa đang rủ mình ngã bóng

Dưới cánh đồng người người ươm mầm sống
Hẹn năm sau lúa chín mộng trổ hoa
Tiếng hò khoan nghe chất phác đậm đà
Làm sao xuyến thiết tha lòng khao khát

Buổi trưa hè những cơn gió ru mát
Đến tâm hồn dào dạt tiếng yêu thương
Mái tranh sơ có dáng mẹ vấn vương
Chờ tin con nơi phương trời xa lắm

Giờ con về bên mẹ vòng tay ấm
Với nồng nàn in đậm dấu phong sương
Những năm tháng trên vạn nẻo dặm đường
Tìm tương lai trong đời thường cô lẽ

Nhưng lòng con luôn là một đứa trẻ
Được bao dung trong tình mẹ ân cần
Dù nơi xa chẳng có một người thân
Giữa biển cả mênh mong có tình mẹ
Chưa phân loại
Uncategorized