Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Về Đi Em.....

Tác giả: Tuan Pm

VỀ ĐI EM.....

Chiều...

đã ngả...

bóng rồi...

Còn đi đâu nữa em...
về đi em
Đừng đi xa... đường lạ...

Chim rong chơi mỏi cánh cũng về
Sao em còn đi mãi...
Lỡ trời mưa... giông tố.....
Em sẽ lạnh... lạnh giá.....

Về đi em...

Em bơ vơ...

rất buồn.....

#vediem #tuanpm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Góc Phố Tuổi Thơ.....
  • Vũ Điệu Yêu .....
  • Đừng Gọi Anh Thi Sĩ ... ☁
  • Tinh Khôi Là Em.....
  • V Ầ N G T R Ă N G Q U Ê
  • Nghịch Cảnh...
  • Ưu Tư Ơi.....
  • Đêm Định Mệnh
  • Màu Của Nắng... ?
  • Chênh Vênh Chiều Bầu Sen.....
Thơ tương tự
  • Vè Dì Dượng Ba (Sa Thi)
  • Vẽ Dịu Dàng Đắm Say (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Ưu Đàm ! Tiếng Phạn Gọi , Udumbara !
  • Em Vẫn Chỉ Là Hoa Dại
  • Tỏ Bày
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (812)
  • Mặc Kệ Đới Tớ Vẫn Yêu Cậu Thô
  • Thương Người Xa Xứ
  • Cõi Buồn Đêm Đông (Đã Sửa)
  • Anh Ngồi Vẽ Những Vần Thơ Tha Thiết
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (669)
  • Bồ Câu - Diều Hâu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Mặc Tử
  • Nhà Quê
  • Quách Thanh Toàn ( Cà Mau )
  • Hoàng Trúc
  • Ttqv
  • Đăng Từ
  • Mưa Tím
  • Phan Bá Thụy Dương
  • Hàn Băng
  • Vũ Nguyên
©2026 - CungThuGian.com