Về Đất Tổ

Tác giả: Lê Gia Hoài

Hành hương về Nghĩa Lĩnh
Viếng mộ Tổ chiều nay
Lòng bâng khuâng bao nỗi
Theo khói nhang dâng đầy.

Vẫn còn đây dấu tích
Thuở Tiên - Rồng kết duyên
Mẹ sinh trăm bọc trứng
Trăm con nên người hiền.

Đây đỉnh đồi Voi Phục
Nơi Hùng Vương ngự bến
Vung gươm trừ phản nghịch
Xây Văn Lang lâu bền.

Đây đền đài cổ kính
Bên giếng ngọc xanh mơ
Tiên Dung soi bóng quế
Nước trong đến tận giờ.

Đây thanh âm chắc nịch
Tiếng giã gạo chày đôi
Lang Liêu dâng cặp bánh
Hương nếp thơm khắp đồi.

Đây lời thề vang vọng
Hồn Thục Phán còn vương
Cột đá thề vững chãi
Suốt bốn ngàn năm trường.

Thắp nén hương kính bái
Trước lăng mộ tiền nhân
Lòng con tự hào mãi
Mang dòng máu Tiên - Rồng.

Ngày 10/03/ Mậu Tuất.

Lê Gia Hoài – THCS Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
Chưa phân loại
Uncategorized