Về Cát Bụi

Tác giả: Thiết Dương

VỀ CÁT BỤI

Sương rơi lạnh bên hiên đời buốt giá
Ta thương ta như cánh lá khô vàng
Tiếc làm chi dòng ảo vọng hoang đàng
Đời dâu bể phũ phàng gieo cay đắng

Ta lặng lẽ khép đôi bàn tay trắng
Từng người thân thầm lặng bỏ ta đi
Canh bạc cuộc đời đâu giữ được chi
Toàn là những thị phi đầy gian dối

Ta thu bóng trên thiên đài xám tội
Chúa nhân lành sao vội khép lòng thương
Cửa thiên đình đã luống giọt sầu vương
Đành lê bước trên con đường mưa lệ

Ta thu bóng trên môi tình hoang phế
Mặc phiên đời cứ để sóng vùi trôi
Xin trở về cát bụi chóng phai phôi
Vẫn cố gọi tên ai từ xa vắng

Ta gói ghém chút tâm tư sầu lắng
Gửi một người còn nặng gánh tình riêng.

Thiet Duong _06/11/2014
Chưa phân loại
Uncategorized