Vây Trả Phân Minh

Tác giả: Điền Phong (Gió Đồng)

ĐỜI nghiệt ngã người gieo trắc ẩn
CÕI ta bà oán hận lầm than
TẠM xa thế tục điêu tàn
XIN thành khấn nguyện bình an ở đời

ĐỪNG lạc lối người ơi hãy hiểu
MAN mác buồn có liệu được đâu
TRÁ nhân giả nghĩa muôn màu
KIẾP hồng ảo thực thấy đau đớn lòng

LUÂN lý đó người đong kẻ đếm
HỒI kết này hãy nghiệm đừng khinh
VAY mua cái giá nghĩa tình
TRẢ chưa dứt nợ thác sinh dưới mồ

PHÂN trần mãi đời xô ngả gục
MINH bạch thì có lúc yên vui
SỐNG trong sự thể ngọt bùi
SAO đêm lấp lánh đẩy lui muộn phiền

TRỌN kiếp sẽ truân chuyên tốt đẹp
NGHĨA với tình mãi ghép thành đôi
VẸN nguyên lời hứa để rồi
TÌNH luôn thắm đượm sáng soi cõi đời

HỒN yên nghỉ về nơi đất mẹ
TA chẳng còn như kẻ ác nhân
ẮT nhiên đẹp đẽ mộ phần
SẼ làm hạnh phúc người thân của mình

HIỂN nhiên phải nghiêm minh tiến bước
LINH hồn xanh mới được dung hòa
ĐẤT trời khắp chốn nở hoa
TRỜI cao thấu tỏ chắc là sẽ ưng

ĐỜI CÕI TẠM XIN ĐỪNG MAN TRÁ
KIẾP LUÂN HỒI VAY TRẢ PHÂN MINH
SỐNG SAO TRỌN NGHĨA VẸN TÌNH
HỒN TA ẮT SẼ HIỂN LINH ĐẤT TRỜI.

Điền Phong
22/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized