Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Vào ngàn xênh sang....
Thiên hạ moi móc chê cười
Ta cố nhịn nhẫn chờ thời tỏ ngay
An tâm sẽ tới một ngày
Xòe tay chỉ rõ tỏ bày trắng đen.
Nói ngay hóa kẻ thấp hèn
Thành người ham hố, cần khen tiếng đời
Cuộc trần đâu khác trò chơi
Tiến lui đúng lúc, hợp thời mới đi.
Trăm năm vội vã làm gì?
Câu tỏ đúng lúc trăm "Vì" cũng rơi
Trần gian ai cũng một đời
Dưới chân đất bẩn, trên trời cao xanh.
Nhẹ nhàng là gío mát lành
Vội vàng nóng nảy, hóa thành khổ đau
Tịnh tâm hóa giải nhiệm màu
Khổ đau biến mất trong đầu thảnh thơi
Coi nhẹ mọi thứ trên đời
Không xài phung phí, cuộc chơi lâu tàn
Vui cho tới lúc hạ màn
Đưa chân bước nhẹ vào ngàn xênh sang...
CH2
Thiên hạ moi móc chê cười
Ta cố nhịn nhẫn chờ thời tỏ ngay
An tâm sẽ tới một ngày
Xòe tay chỉ rõ tỏ bày trắng đen.
Nói ngay hóa kẻ thấp hèn
Thành người ham hố, cần khen tiếng đời
Cuộc trần đâu khác trò chơi
Tiến lui đúng lúc, hợp thời mới đi.
Trăm năm vội vã làm gì?
Câu tỏ đúng lúc trăm "Vì" cũng rơi
Trần gian ai cũng một đời
Dưới chân đất bẩn, trên trời cao xanh.
Nhẹ nhàng là gío mát lành
Vội vàng nóng nảy, hóa thành khổ đau
Tịnh tâm hóa giải nhiệm màu
Khổ đau biến mất trong đầu thảnh thơi
Coi nhẹ mọi thứ trên đời
Không xài phung phí, cuộc chơi lâu tàn
Vui cho tới lúc hạ màn
Đưa chân bước nhẹ vào ngàn xênh sang...
CH2
Thơ bạn muốn xem
- Mắt Buồn
- Thotinh Xóm Đồng ( Bấy Lâu Lãng Đãng Một Mình Nhưng Nay Lòng Bỗng Rập Rình Muốn Yêu Vốn Là Kẻ Dại Hơi Liều Hồn Vương Bóng Nguyệt Liêu Xiêu Mây Ngàn )
- Tháng Tư Mù Gió!
- Hạ Buồn Trong Ta
- Yêu Ai
- Nghe Bốn Mùa Hội Tụ
- Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (342)
- Quê Mình Đang Tan Da... Rữa Thịt
- Tiễn Em Mùa Dịch
- Cuộc Hẹn Mười Năm