Vanlentin Một Mình

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

VALENTIN MỘT MÌNH

Đêm nay,
Valentin tôi với mình tôi
Tự hỏi thôi tình đã phai phôi
Em ở đâu? Tình thoáng mây trôi
Em ở đâu? Tình bay trong gió

Mãi vấn vương tê tái tim côi
Hà Thành lạnh cafe đen đắng
Đêm trắng tìm vị đắng bờ môi
Nhạt vị đời cay đắng người ơi

Valentin tôi với mình tôi
Một mình thôi giữa phố đông người
Một mình thôi tìm bóng người xưa
Đi tìm em trong cơn mưa mau

Để nỗi đau lấp kín tim gầy
Một mình tôi quán vắng không người
Một mình tôi chốn đông lẻ loi
Hà Thành lạnh cafe đen đắng

Valentin mình tôi chơi vơi
Lạnh đổ về tràn qua phố nhỏ
Giá con tim giá buốt hồn côi
Chiếc lá rời cành xao xác đổ

Hàng cây run rẩy rũ phôi pha
Tìm gì đây khi tình đã chết
Người xa rồi xa mãi chân mây
Valentin thôi hết từ đây...
Lưu Nhã Vy? ?
Chưa phân loại
Uncategorized