Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vàng Thu

Tác giả: Trần Mộng Tú

Tôi đứng giữa rừng nhìn thu rụng
Chợt rung trong tôi chiếc lá sầu
Vàng thu lá rụng ngang lòng suối
Hai lá có cùng một nỗi đau.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tạ Tình
  • Thanh Xuân
  • Tháng Tư Quê Người
  • Người Đàn Bà Thi Sĩ Việt Nam
  • Ngọn Nến Muộn Màng
  • Sợi Tóc
  • Đêm Vô Tận
  • Bướm Tuyết
  • Bông Hoa Đỏ
  • Yến Ơi, Yến Ơi
Thơ tương tự
  • Vàng Thu (Phạm Kiên)
  • Vàng Thu (VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ.)
  • Vàng Thu (Lê Thị Thúy Hiển)
  • Vắng Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Vàng Thu ...lá Úa Màu (Trần Đại - Trandaik)
  • Vàng Thu Lá Rụng (Lê Cảnh Tiến)
  • Vàng Thu Tháng 8 (Tâm Như)
  • Vàng Thu Từ Độ Em Đi - Tiễn Bước Sang Ngang (Trần Đại - Trandaik)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Bão
  • Tôi Yêu Em Như Thuyền Yêu Biển
  • Đôi Cánh Của Mẹ
  • Ngày Quay Lại
  • Yêu Xa !
  • Thư Cho Anh !
  • Hương Xưa
  • Vẫn Chờ
  • Bến Trời Mơ
  • Hack Máy Tính Vào Các Hệ Thống Tối Mật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Cung Trầm Tưởng
  • Tocngan.HYTV
  • Nguyễn Vũ Tiềm
  • Shalom Do
  • Thơ Thơ
  • Kim Tuấn
©2025 - CungThuGian.com