Vẫn Mong Em Mùa Thu!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Nhắm mắt lại quên muộn phiền tháng tám
Đón thu về ta tiễn hạ ra đi
Vui lên nhé! Đừng buồn nữa mà chi
Thu trở lại, mong rằng em trở lại

Ta vẫn chờ em! Mùa thu hiện tại
Hoa cúc vàng mời gọi bước em sang
Trời thu nay màu sắc của hoa vàng
Mùa thay lá mùa heo may se lạnh

Hạt mưa rơi chiều nay sao chẳng tạnh
Tự hỏi mình: liệu em có còn thương?
Còn đội mưa lầm lũi bước trên đường
Còn tìm kiếm niềm tin đang đi lạc

Còn tìm kiếm bức tượng hình xưa tạc
Cơn lũ vô tình xô ngã còn đâu
Ta vẫn mong mọi chuyện như lúc đầu
Mùa hứa hẹn mùa yêu thương hy vọng

Ta vẫn mong ít nhiều còn lưu đọng
Chút ân tình còn lưu lại trong em

KTP ( Denmark ngày cuối mùa hè 2018)
Chưa phân loại
Uncategorized