Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vãn Cuộc

Tác giả: Vương Đức Lệ

Ta đã chơi gần vãn cuộc chơi
Trăm năm chẳng thấy có gì vui!
Ngoài Em, một cõi thiên đường nhỏ
Cũng vỡ tan sau mỗi trận cười!

*Đà Lạt 1967
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hồ Xuân Hương
  • Giấc Trưa
  • Gặt Bão
  • Một Cõi Người
  • Chút Bẽ Bàng
  • Khoa Học
  • Bốn Câu Buổi Sáng
  • Nước Mắt Người Tình
  • Trách Kinh Kha
  • Cúc
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (720)
  • Kẻ Đau Tình
  • Về Thăm Trường Cũ
  • Em Sẽ Tìm Lại Được Bình Yên
  • Về Thăm Trường Xưa
  • Gió Đông Về
  • Từ Nay Bà Đã Cách Xa Người Về Thế Giới Phật Đà Vãng Sanh
  • Sông Và Nước
  • Em Sẽ Sống!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
©2026 - CungThuGian.com