Ước Vọng Yêu Thương

Tác giả: Phuong Vuong

Mùa thu đi qua trăng vàng ở lại
Đông lạnh lại về lặng lẽ ở đây
Ngồi ngắm trời mây lòng buồn quạnh quẽ
Thương nhớ về người chẳng lẽ thở than.

Còn nhớ năm xưa tình ta thơ dại
Yêu thương rất nhiều cũng tại nơi đây
Chuyện chúng mình yêu thương nhiều vui vẻ
Hạnh phúc ngập tràn tuổi trẻ thênh thang.

Nối tiếp niềm vui thiên đường tình ái
Bầy trẻ thơ ngây rộn rã nơi đây
Tiếng cười thanh vang, ta ngắm con trẻ
Hạnh phúc vỗ về theo nhịp thời gian.

Chợt anh đổi thay đam mê tình ái
Tê tái trong lòng mình em chốn đây
Anh ra đi theo bóng hồng tươi trẻ
Bỏ bầy trẻ thơ lòng đầy hoang mang.

Em mong một ngày anh sẽ nghĩ lại
Ta lại sum vầy, hạnh phúc ở đây
Mong ước nhỏ nhoi cho đời đẹp đẽ
Sợi dây tơ hồng se cùng thời gian.


Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized