Ước Hẹn Với Hoa Vàng

Tác giả: Trần Minh Hiền

ƯỚC HẸN VỚI HOA VÀNG
Khi tất cả vẫn chỉ là ảo ảnh
Anh vẽ mưa vẽ nắng vẽ tình
Đêm thắp lửa soi mặt trời giá lạnh
Vầng trăng đau thương khóc bão vô hình

Em là cánh đồng xưa còn vô định
Cho lòng anh ước hẹn với hoa vàng
Sương giăng kín tâm hồn tìm yên tĩnh
Thiết tha thơ trong trắng trái trễ tràng

Lửa đã tắt mà hoàng hôn chạng vạng
Trong ý thơ của dòng nhạc ta bà
Sóng vẫn vỗ từ thiên đường ánh sáng
Em và anh khao khát gió la đà

Mơ hoa lá tươi non màu tháng hạ
Nóng cuồng điên thiêu cháy những nỗi lòng
Thôi đành vậy chẳng còn chi để trả
Đợi mùa thu cho lá rụng xoay vòng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 7 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized