Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ước Gì Làm Nắng

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Tôi thấy mùa thu trong mắt em
Heo may run rẩy lướt vai mềm
Ước gì làm nắng neo trên tóc
Cho tôi bến đỗ thật bình yên.

11/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ bạn muốn xem
  • Hãy Cầu Nguyện Cho Kẻ Nghèo, Ăn Xin
  • Ly Cà Phê Một Mình
  • Ngàn Năm Lịch Sử Vàng
  • Đời Nghiêng
  • Buông Tay
  • Phúc Âm
  • Thiên Nhiên Nổi Giận
  • Chẳng Có Gì Sang
  • Giấc Mơ Và Sự Thật
  • Thành Tâm Khấn Nguyện
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thanh Hà
  • Khói
  • Đặng Lệ Khánh
  • Hoàng Anh
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
©2026 - CungThuGian.com