Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tửu Đơi.

Tác giả: Nguyên Hữu

TỬU ĐỜI

Vẽ cảnh trăng khuya sóng vỗ xa
Thuyền buông mái thả ổ đào ca
Say men thiếp múa cùng sương quyện
Thấm rượu chàng đùa với khói sa
Thưởng nguyệt khen tươi vời chú Cuội
Xem hoa ngợi sắc níu Hằng Nga
Làm duyên mấy ả đong đưa họa
Khách ngó thơ ùa tửu lại pha...

08.12.2013
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Tửu & Thơ (Hoàng Nghi)
  • Tửu Bôi (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tửu Ca (Quang Nguyễn)
  • Tửu Hay Trà (Hồng Dương)
  • Tửu Hồng (Đình Việt)
  • Tửu Hồng Thưởng Dấu Yêu (Nguyễn Thành Sáng)
  • Tửu Mộng (Calong Nguyen)
  • Tữu Nguyệt Khúc (Tlan)
  • Tửu Nhạt (Việt Phúc)
  • Tữu Nồng , Anh Uống, Anh Say ! (Hòa Giọt Tình, Uống Cạn Ly Thôi !)
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Xưa
  • Tóc Rối Mùa Xuân
  • Màu Trắng Hoa Quỳnh (3)
  • Mơ Tình
  • Dục Là Bí Ẩn Sâu Sắc Nhất Trong Thế Giới Này
  • Cô Đơn Giữa Đêm Đông
  • Vẫy Tay Chào
  • Người Tình Bị Tên Lạc
  • Vấn Vương
  • Đừng Kể Về Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
  • Song Giang
  • Mai
  • Triều Thiên
  • LƯƠNG TÚ
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
©2025 - CungThuGian.com