Tưởng Tượng Ra Ngày Sau

Tác giả: B.h.

Mường tượng một ngày – khuất bóng âm thầm
Anh trả lại em – vài trăm tấm hình
Những phong thư và hương đằm thắm
Những góc phố - của đôi tình ta – nhân tình

Sao ta phải cố quên – con đường mòn ?
Qua nhà em, nhưng phố còn chưa mất
Làm sao trả được – chốn hẹn – góc rừng ?
Dù rừng có cháy – vẫn còn trôi dạt

Làm sao anh trả người hương tóc ?
Vấn vương trên vai – Còn nhớ một đời
Dầu áo mất – hương mãi còn ngây ngất
Quyến luyến kỷ niệm chôn dấu một thời

Làm sao anh quên được bóng hình ?
Em và anh – bên nhau trong trần gian
Em là tình nhân – hay là yêu tinh ?
Anh đâu quên giấc mơ – đợi ái ân

Em ơi – Vẫn tưởng tượng ra nỗi buồn !
Em không xa nhưng dần vào lãng quên
Ta lẩn khuất – vào không gian bất tận
Anh vẫn yêu - và nuối tiếc trần gian
Chưa phân loại
Uncategorized