Tuơng Tư Ảo Khúc !

Tác giả: Thúy Lan

Say thơ viết khúc tương tư ảo
Anh có thể nào họa với em ?
Vài đoạn cuối cùng cảnh giã biệt
Từ tình khuất lối trong màn đêm

Để khi em về vùng hoang tưởng
Có chút viển vông trăng giữa ngày
Có nụ cười duyên ngầm quyến rũ
Mắt huyền không lộ nét si ngây

Họa tương tư khúc triền thơ mộng
Anh chớ gieo chi những vận sầu
Ký ức từng ngăn như nốt nhạc
Buồn vui ngân khéo kẻo thành ngâu

Lạc miền hư ảo hồn say đắm
Em sẽ hôn môi và mắt Anh
Ôm siết bờ vai yêu rắn chắc
Giấu từng phút cuối lệ trôi nhanh

Thơ em viết , dẫu đoạn đành
Ảo tương tư thức năm canh vì Người

Thúy Lan

Anh .....Nhớ họa cho em đẹp ý thơ . Chia ly không nước mắt mong chờ . Một mai em rời miền hư ảo . Cơn lốc cuộc tình như giấc mơ ...
Chưa phân loại
Uncategorized